Vùi dập Liverpool, Arsenal chiếm vị trí thứ 2

Thứ Bảy, 04/04/2015, 20:36
Với chiến thắng đậm 4-1 trong trận cầu đinh vòng 31, Arsenal đã có 63 điểm tạm thời chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Trên sân Emirates, Arsenal đã có một màn trình diễn tuyệt đẹp trước đội khách Liverpool. Đoàn quân của HLV Wenger đã hoàn toàn chiếm ưu thế trước The Kop với 3 bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1.

Nút thắt của trận đấu là khoảng 8 phút cuối hiệp 1, bắt đầu với Hector Bellerin, hậu vệ chủ nhà đã ghi bàn mở tỷ số hệt như một tiền đạo. Chỉ mất 3 phút sau đó, đội chủ nhà tiếp tục bắt Mignolet vào lưới nhặt bóng với pha đá phạt hàng rào đẳng cấp của Ozil. Phút 45 đến lượt Alexis Sanchez có cú nã đại bác từ cự ly 20 mét nâng tỷ số lên 3-0.

Pháo thủ đang băng băng về đích. Ảnh: Reuters.

Sau giờ nghỉ dù đã cố gắng hết sức khi tung Sturridge vào sân nhưng tất cả những gì The Kop làm được là bàn thắng rút ngắn tỷ số của Henderson ở phút 76 trên chấm phạt đền.

Nhưng tất cả đã muộn, vào phút bù giờ thứ 1,  Giroud có cú sút cự mạnh trong vòng 16m50 ấn định tỷ số 4-1 cho Arsenal.

Nhiều năm nay, cả Arsenal và Liverpool đều được coi là hình mẫu của các CLB sử dụng đội hình trẻ và đáng buồn là đây cũng biểu tượng của những đội bóng luôn có phong độ bất ổn kiểu “lên cao vút, xuống mất hút”.

Giroud (ngoài cùng bên trái) thi đấu rất ấn tượng trận này. Ảnh: Reuters.

Mùa trước Liverpool đã cú ngã ngựa ngay trước cổng thiên đàng trước Chelsea, còn Arsenal thì thời gian trước luôn có biệt danh “những đứa trẻ không chịu lớn của Wenger”. Tuy nhiên mùa bóng này Arsenal đã dần thể hiện được một bộ mặt khác khi họ không còn là một đội bóng quá chú trọng vào lối chơi đẹp mắt ít hiệu quả thay vào đó là một phong cách chơi bóng công thủ toàn diện. Khi cần Pháo thủ biết tấn công ào ạt kiểu pháo dàn khi gặp “kẻ yếu” nhưng cũng sẵn sang đổ bê tông trước “kẻ mạnh”. Đánh gục đương kim vô địch ManCity ngay trên sân Etihad cùng với 6 chiến thắng khác gần đây là minh chức rõ ràng cho thành quả của lối chơi mới được Wenger áp dụng cho các học trò.

Còn Liverpool họ vẫn tiếp tục bài ca cũ “bất ổn vào lúc cần… ổn định”. Trong cuộc đua vào top 4 đang diễn ra kịch liệt, Liverpool đã có chuỗi trận ấn tượng trước khi gục ngã trước vòng trước. Cay đắng hơn nữa 2 thất bại liên tiếp của Liverpool đều là trước các đối thủ đang cạnh tranh với họ trong cuộc đua vào top 4.

Sanchez là quyết định mua sắm đúng đắn của Arsenal. Ảnh: Reuters.

Hành quân đến Emirates trong vòng đấu thứ 31, Liverpool đã không thể hiện được bộ mặt của một ông lớn nước Anh cũng như là đội bóng có thành tích tốt thứ 2 kể từ đầu năm 2015 của giải Ngoại hạng.

Ngay phút thứ 5, Kolo Toure lóng ngóng mất bóng ngay trước vòng 16m50, Ramsey chớp thời cơ lao vào vòng 16m50, may cho đội khách là tiền vệ Arsenal không thắng được Mignolet. Lối đá phòng ngự phản công mà HLV Rodgers áp dụng cho các học trò ở trận này không phát huy tác dụng khi các tiền vệ của Arsenal kiểm soát gần như hoàn toàn khu vực giữa sân trong khi đó Sterling và Markovic lại không thể hiện được gì nhiều.

Henderson ghi bàn danh dự cho Liverpool. Ảnh: Reuters.

Pha bóng nguy hiểm đầu tiên mà các vị khách  tạo được trong trận này là vào phút 19, tuy nhiên Markovic lại quá đồng đội khi chuyền bóng cho Sterling khiến một cơ hội rõ ràng tuột mất. Sterling tiếp tục gây thất vọng sau đó khi sút bóng trật cột dọc ngay trong vòng 16m50. Đúng như Mourinho từng phát biểu "Liverpool nên bán ngay Sterling".

Arsenal bắt đầu quá trình vùi dập đội khách sau đó ít phút với 3 bàn thắng gần như liên tiếp của Hector Bellerin, Ozil và Alexis Sanchez. Lần đầu tiên sau 21 năm Liverpool bị dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1(tháng 2/1994 trước Southampton).

Cả 3 bàn thắng đó ngoài sự xuất sắc của các cầu thủ chủ nhà thì một phần rất lớn lại nhờ hàng thủ chơi như mơ ngủ của Liverpool. Tuyến tiền vệ đội khách bộ lộ rất nhiều sơ hở, một Lucas mới trở lại sau chấn thương và chưa có lại đầy đuẻ phong độ, một Kolo Toure liên tục mắc sai lầm khi đối đầu với các đồng đội cũ.

Tuyến tiền vệ đó khiến 3 hậu vệ và thủ thành Mignolet luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Điểm sáng duy nhất của Liverpool trong trận đấu này có lẽ là Philippe Coutinho. Tiền vệ Brazil có nhiều đường chuyền khôn ngoan làm chao đảo hàng thủ Arsenal tuy nhiên các đồng đội phía trên anh thì lại không làm tốt công việc của mình.

Sterling có xứng đáng để Liverpool phải bỏ ra 200.000 giữ chân ?. Ảnh: Reuters

Trận đấu hôm nay cũng thể hiện sự cao tay của Wenger trước người đồng nghiệp Rodgers, từ quyết định mua sắm các ngôi sao như Sanchez đến cách sắp xếp đội hình. Wenger biết tận dụng sự toả sáng kịp lúc của các danh thủ mà ông có trong tay để điều phối trận đấu cũng như biết làm thế nào để giữ lại thành quả đã có.

Thực vậy trong hiệp 2, khi Liverpool quyết định chơi tất tay khi tung Sturride vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng thì Arsenal cũng tung trung vệ Gabriel Paulista vào nhằm gia cố hàng thủ. Diễn biến trên sân sau đó cho thấy Wenger hoàn toàn có lý khi cầu thủ mới ra nhập sân Emirates từ đầu năm 2015 cho thấy hiệu quả của mình.

Liverpool không tạo được nhiều pha uy hiếp khung thành ngược lại họ luôn thường trực nỗi lo bị thủng lưới lần thứ 4. Nỗi lo đó trở thành hiện thực khi trận đấu bước sang phút bù giờ đầu tiên với bàn thắng đẳng cấp của Giroud, tiền đạo người Pháp tiếp tục thể hiện phong độ tốt trong thời gian gần đây.

Thua trận thứ 2 liên tiếp, Liverpool gần như đã chia tay giấc mơ Champion League mùa sau. Nếu Southampton và Tottenham cùng thắng vòng này, The Kop còn có khả năng mất luôn vị trí thứ 5. Chiếc ghế của Rogger đang lung lay dữ dội. Ở phía ngược lại Wenger bắt đầu tận hưởng các thành quả của sự thay đổi nơi đội hình của ông, với chuỗi thành tích ấn tượng này giấc mơ vô địch phải chăng cũng không quá xa vời!

Bình Nguyễn
.
.
.